diepkimphung
19-07-2023, 02:52
Tất cả là quá khứ
Nhưng t́nh ngự trong tim
Vẫn thao thức từng đêm
Gọi thầm trong thương nhớ
Bến xưa thuyền đă lỡ
Theo ngọn sóng rời xa
Để biển nổi phong ba
Khi t́nh đời đôi ngă
Có biết không người ạ
Dẫu cách trở đôi nơi
Ngày hôm qua đă rời
Nhưng không sao quên được
Nợ duyên từ kiếp trước
Hẹn lại một lần thương
Kiếp này ngược hướng đường
Gieo thêm một lần nhớ
Nh́n vầng trăng tan vỡ
Khuất lấp bởi áng mây
Nghe thoáng tựa đâu đây
Tiếng cười em ngày cũ
KA KA.
Nhưng t́nh ngự trong tim
Vẫn thao thức từng đêm
Gọi thầm trong thương nhớ
Bến xưa thuyền đă lỡ
Theo ngọn sóng rời xa
Để biển nổi phong ba
Khi t́nh đời đôi ngă
Có biết không người ạ
Dẫu cách trở đôi nơi
Ngày hôm qua đă rời
Nhưng không sao quên được
Nợ duyên từ kiếp trước
Hẹn lại một lần thương
Kiếp này ngược hướng đường
Gieo thêm một lần nhớ
Nh́n vầng trăng tan vỡ
Khuất lấp bởi áng mây
Nghe thoáng tựa đâu đây
Tiếng cười em ngày cũ
KA KA.