diepkimphung
15-07-2023, 19:50
Em ở đâu để mưa ngâu ướt phố
Khiến một người muôn thuở nhớ dáng xưa
Em ở đâu để tình yêu dang dở
Một người lần theo dấu vết hạt mưa
Em ở đâu để thơ ai than thở
Trăn trớ về mùa Thu lỡ bên nhau
Em ở đâu để tim ai cơ khổ
Nhớ Thu nào hai đứa thương đậm sâu
Em ở đâu để phố sầu ảm đạm
Chút duyên thừa chẳng ai bán mà mua
Em ở đâu để tình tôi thê thảm
Cảm lạnh lòng mê sảng khúc buồn mơ
Em ở dâu để thẫn thờ gác trọ
Phố một mình đợi bóng nhỏ bơ vơ
Em ở đâu để mắt chờ đầu ngõ
Ngóng trông người phương đó đã về chưa....
HÀN ĐÔNG TỬ
Khiến một người muôn thuở nhớ dáng xưa
Em ở đâu để tình yêu dang dở
Một người lần theo dấu vết hạt mưa
Em ở đâu để thơ ai than thở
Trăn trớ về mùa Thu lỡ bên nhau
Em ở đâu để tim ai cơ khổ
Nhớ Thu nào hai đứa thương đậm sâu
Em ở đâu để phố sầu ảm đạm
Chút duyên thừa chẳng ai bán mà mua
Em ở đâu để tình tôi thê thảm
Cảm lạnh lòng mê sảng khúc buồn mơ
Em ở dâu để thẫn thờ gác trọ
Phố một mình đợi bóng nhỏ bơ vơ
Em ở đâu để mắt chờ đầu ngõ
Ngóng trông người phương đó đã về chưa....
HÀN ĐÔNG TỬ