PDA

View Full Version : Dáng...Hạ.



diepkimphung
15-07-2023, 19:09
Bâng khuâng dáng hạ chiều nay
Ánh dương toả rạng nhình hài nét nga
Bóng ai thấp thoáng hiên nhà
Trộm đi một trái tim ta dại khờ

Bồn chồn thực tĩnh hay mơ
Khơi trong nỗi nhớ tim khờ vấn vương
Lời tình trộm nhớ người thương
Bao năm xa cách lửa hương lạnh lùng

Người ơi cách trở non trùng
Dở dang một kiếp vô cùng nhớ thương
Hao gầy cố quốc thiên hương
Lời thơ bỏ dở vấn vương đong đầy

Trộm nhìn dáng hạ hao gầy
Nước non cách trở chứa đầy nhớ thôi
Chim xanh đã thuộc ai rồi
Lời thề còn động ngàn đôi tim hồng

Nhớ người chất chứa sầu đông
Khuynh thành cố quốc vẫn mong mỏi mòn
Đêm về ngắm ánh trăng tròn
Nguòi đi viễn xứ có còn nhớ trăng

Trang đài đồng tước cung hằng
Nhớ xưa dáng hạ dưới trăng chung thề
Đầu thu hương lửa bộn bề
Mà thương dáng hạ chiều quê ngọt ngào

NGUYỄN PHÁT THỊNH.

diepkimphung
15-07-2023, 19:30
DÁNG...HẠ.

Bóng tà rọi cánh Bình Mai
Hoàng hôn níu lại hình hài nét nga
Em như đôi tám mặn mà
Nụ cười lóng lánh kiêu sa lượn lờ

Non ngàn vui cảnh trời mơ
Xanh trong tiếng suối tim khờ vấn vương
Dáng đi ngà ngọc môi hường
Bần thần Lãng tử nhớ thương trong lòng

Hạ tàn thu lại chờ mong
Lá chen nhuỵ lá mênh mông sắc trời
Hao gầy cố quốc chơi vơi
Với bao ước hẹn cạn lời thề xưa

Trộm nhìn dáng hạ trong mưa
Nước non ngàn dặm như vừa vọng sang
Chim xanh ca hát rộn ràng
Thu về gió cũng gọi mang kim kiều

Nhớ người chất chứa bao nhiêu
Giang sơn gấm vóc mỹ miều nước non
Đêm nay ngắm ánh trăng tròn
Cung Hằng dệt mảnh tình son chúng mình

Bước hài diễm lệ lung linh
Càn khôn túi đựng ngọt tình sơn khê
Đầu thu nắng cũng bộn bề
Mây trao dáng hạ chiều quê ngọt ngào

HOA TIỂU THƯ.