diepkimphung
14-07-2023, 21:08
Một lần nào bỏ Huế ra đi
Tôi không biết bao giờ trở lại
Giờ xa Huế nhớ trăng Thành Nội
Đêm hoa đăng thơm ngát gịng Hương
Trên sông nước hồn tôi bỏ lại
Lời hát ru c̣n vọng đâu đây
Tiếng đàn tranh chập chùng cung bậc
Vàng trong đêm âm điệu vơi đầy...
Bao nhiêu năm nửa đời lưu lac.
Tôi trở về thăm lại Huế xưa
Trăng vẫn vậy mà đời đă khác
T́nh cũng buồn theo ngọn gió đưa...
Tôi bây giờ vẫn c̣n nhớ Huế
Em bây giờ đă biệt tăm đâu
Trăng Thành Nội đêm nay nhỏ lệ
Soi bóng ḿnh t́m lại bước nhau....
TUỆ THẠCH.
Tôi không biết bao giờ trở lại
Giờ xa Huế nhớ trăng Thành Nội
Đêm hoa đăng thơm ngát gịng Hương
Trên sông nước hồn tôi bỏ lại
Lời hát ru c̣n vọng đâu đây
Tiếng đàn tranh chập chùng cung bậc
Vàng trong đêm âm điệu vơi đầy...
Bao nhiêu năm nửa đời lưu lac.
Tôi trở về thăm lại Huế xưa
Trăng vẫn vậy mà đời đă khác
T́nh cũng buồn theo ngọn gió đưa...
Tôi bây giờ vẫn c̣n nhớ Huế
Em bây giờ đă biệt tăm đâu
Trăng Thành Nội đêm nay nhỏ lệ
Soi bóng ḿnh t́m lại bước nhau....
TUỆ THẠCH.