PDA

View Full Version : Bóng Thu Trôi.



diepkimphung
14-07-2023, 18:10
Chiều tà bảng lảng bóng thu trôi
Nắng vén mây cao đỉnh quả đồi
Đặt nhẹ cung thương vào ánh mắt
Lồng đầy tiếng nhớ quyện son môi
Hoa thơm mật ngọt tình còn thắm
Ngõ cũ thôn xưa cảnh chẳng tồi
Ảo ảnh trong thơ nàng mượn bạn
Nhìn về quá khứ mộng lên ngôi.

BÍCH HẰNG.

diepkimphung
14-07-2023, 18:22
MỘNG ẢO.
(Hoạ thơ của Bích Hằng)

Sóng nước trời chiều lững thững trôi
Trông xa bóng ác lặn triền đồi
Đường làng nhộn nhịp ai chen lối
Ngõ liễu thì thầm khách sánh đôi
Bảng lảng sương giăng cành chộn rộn
Mơn man gió phất cảnh bồi hồi
Ngoài vườn ríu rít đôi chim nhỏ
Mộng đẹp cầm bằng ảo ảnh thôi

BÌNH DƯƠNG.