PDA

View Full Version : Giải Bày.



diepkimphung
12-07-2023, 19:25
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên ǵ hay không
Đă từng nguyện một chữ Đồng
Th́ ḷng dạ Sắt nấu nung chẳng sờn.

Phải đâu duyên phận tủi hờn
Để cho số kiếp cô đơn tháng ngày
Cao xanh ông hỡi có hay?
Người bên núi nọ ḷng này núi kia.

Ngân Hà sao nỡ cách chia
Núi Hồng Rừng Cấm, bên kia cuối trời
Ḷng ta ôm trọn một đời
Dù cho vật đổi, sao dời cũng cam

Cho dù cách trở quan san
Sông sâu bể cả trái ngang cũng chiều
Ví dù như có phải điều
Th́ mang Vàng Đá liều với thân!

NGO TAT TO.

diepkimphung
12-07-2023, 19:33
Đi qua nhiều hạnh phúc
Nếm không ít khổ đau
Chợt thấy ḿnh b́nh thản
Kệ mưa nắng trên đầu...
Người đi hay ở lại
Cũng đều bởi chữ duyên

NGỌC LAN.