diepkimphung
12-07-2023, 18:00
Từng chiếc lá vàng sắp sửa rơi
Buồn trông tin bạn bỗng xa vời
Thu ơi nghe tiếng sầu réo gọi
Chiếc lá vàng thu đã rụng rời
Nỗi niềm đang kín sầu muôn lối
Biết người phương ấy có nhớ tôi
Mấy thu chờ mãi tôi vẫn đợi
Hỏi lá vàng thu đã mấy mùa
Hồ nước trong veo ru bóng soi
Soi cả hồn tôi soi tới trời
Tình sầu dâng kín hồn ngập lối
Mộng ước mờ phai bởi sắc thu...
HUY DŨNG.
Buồn trông tin bạn bỗng xa vời
Thu ơi nghe tiếng sầu réo gọi
Chiếc lá vàng thu đã rụng rời
Nỗi niềm đang kín sầu muôn lối
Biết người phương ấy có nhớ tôi
Mấy thu chờ mãi tôi vẫn đợi
Hỏi lá vàng thu đã mấy mùa
Hồ nước trong veo ru bóng soi
Soi cả hồn tôi soi tới trời
Tình sầu dâng kín hồn ngập lối
Mộng ước mờ phai bởi sắc thu...
HUY DŨNG.