diepkimphung
11-07-2023, 02:07
Ở đời yêu lấy bản thân
Đừng nên ỷ lại xa gần mà chi
Đến ngày họ bỏ ra đi
Rồi thương, rồi nhớ những gì đã qua
Dòng sông nước lũ nhạt nhoà
Khi đó nó bạc như là vôi tem
Không vì giây phút yếu mềm
Đem ra đánh đổi một đêm rẻ tiền
Mạnh mẽ như những vị tiên
Như vầng trăng sáng khắp miền non sông
Dẫu cho có lúc đau lòng
Vẫn không chùn bước, bão giông cuộc đời.
Bừng lên sức sống mọi nơi
Như hoa sống đời, mãi mãi xanh tươi
Hướng dương luôn nở nụ cười
Luôn tìm ánh nắng mặt trời đẹp hơn
Đời vui bởi chí không sờn
Hiên ngang ta sống, cô đơn ngại gì
Cầu xin phật độm từ bi
Soi đường dẫn lối ta đi kiếp này...
TÚ TRẦN.
Đừng nên ỷ lại xa gần mà chi
Đến ngày họ bỏ ra đi
Rồi thương, rồi nhớ những gì đã qua
Dòng sông nước lũ nhạt nhoà
Khi đó nó bạc như là vôi tem
Không vì giây phút yếu mềm
Đem ra đánh đổi một đêm rẻ tiền
Mạnh mẽ như những vị tiên
Như vầng trăng sáng khắp miền non sông
Dẫu cho có lúc đau lòng
Vẫn không chùn bước, bão giông cuộc đời.
Bừng lên sức sống mọi nơi
Như hoa sống đời, mãi mãi xanh tươi
Hướng dương luôn nở nụ cười
Luôn tìm ánh nắng mặt trời đẹp hơn
Đời vui bởi chí không sờn
Hiên ngang ta sống, cô đơn ngại gì
Cầu xin phật độm từ bi
Soi đường dẫn lối ta đi kiếp này...
TÚ TRẦN.