diepkimphung
09-07-2023, 19:43
Cau mùa gió thổi bỗng tràn hương
Vở cặp ngày xưa bữa đến trường
Đượm cảnh chim đùa ngoan ngoãn nhớ
Xinh đò cá giỡn nhẹ nhàng vương
Nhà ôn kiếm phương từng hôm cửa
Chỗ học tìm mẹ có buổi đường
Quyết để trang lòng lưu trữ đẹp
Thơ tình mục nát vẫn còn thương
PHUNG PHAN.
Vở cặp ngày xưa bữa đến trường
Đượm cảnh chim đùa ngoan ngoãn nhớ
Xinh đò cá giỡn nhẹ nhàng vương
Nhà ôn kiếm phương từng hôm cửa
Chỗ học tìm mẹ có buổi đường
Quyết để trang lòng lưu trữ đẹp
Thơ tình mục nát vẫn còn thương
PHUNG PHAN.