diepkimphung
05-07-2023, 19:14
Đêm buồn gác trọ nỗi lòng khơi
Thổn thức tàn canh phận rã rời
Mặc ngõ âm thầm đâu kẻ tới
Nên thềm quạnh quẽ chẳng người lơi
Tình xa cảnh vắng yêu chờ đợi
Nghĩa lạnh phòng đơn nhớ ngỏ mời
Ngất ngưởng ôm sầu duyên nợ hỡi
Nghe hồn bỗng chọt xót đầy vơi
DỊU THUỲ.
Thổn thức tàn canh phận rã rời
Mặc ngõ âm thầm đâu kẻ tới
Nên thềm quạnh quẽ chẳng người lơi
Tình xa cảnh vắng yêu chờ đợi
Nghĩa lạnh phòng đơn nhớ ngỏ mời
Ngất ngưởng ôm sầu duyên nợ hỡi
Nghe hồn bỗng chọt xót đầy vơi
DỊU THUỲ.