PDA

View Full Version : Một Thoáng Hoài Niệm.



diepkimphung
02-07-2023, 18:56
Nay ngồi nhớ lại buổi tân hôn
Chẳng dám làm chi chỉ thở dồn
Vợ đợi, đợi hoài oà nức nở
Lúng ta lúng túng sợ hết hồn

Nay ngồi nhớ lại buổi bên em
Chẳng dám làm chi chả dám xem
Toàn thân cứng đờ như tượng gỗ
Thoảng nghe em khóc ở sau rèm

Nay ngồi nghĩ lại thấy ḿnh đần
Cưới rồi mà không dám cận thân
Chung giường nhưng cách nhau vài khoảng
Suốt cả tuần liền chẳng lấn sân

Nay ngồi nghĩ lại thấy c̣n may
Cũng nhanh quăng được mấy mẻ chài
Đủ gái đủ trai khôn khoẻ mạnh
Cuộc đời vẫn c̣n đẹp tương lai

Nay ngồi nghĩ tiếp chuyện ngày mai
Gắng sức lo thân giữ h́nh hài
Mặc đời giàu sang không ham hố
Nhung nhiên tự tại chẳng thua cay!!!

THẾ NGUYÊN.

diepkimphung
02-07-2023, 19:29
Có phải niềm vui đă trở về
U buồn góp lại trả nhiêu khê
Anh nh́n nụ thắm chờ hương toả
Em tựa cành xanh đợi nguyệt kề
Dốc cạn t́nh này không bởi đắm
Đong đầy nghĩa nọ chẳng v́m mê
Lời yêu vẫn ngọt từng câu hát
Có phải niềm vui đă trở về?

TRẦN BẢO NGỌC.