diepkimphung
01-07-2023, 21:55
Anh giận em thôi nhé
Đừng hận em làm gì
Thì tình yêu...Vẫn vậy
Cứ gần rồi chia ly...
Đường nai, người ấy đi
Anh hận làm chi nữa
Vết thương lòng, hãy chữa
Để đón cuộc tình sau
Tan vỡ ai chả đau...
Cho nhau lời tha thứ
Chẳng lẽ mình cứ giữ
Suốt cuộc đời hay sao?
Dù tình cảm đã trao...
Không dễ gì lấy lại
Cuộc tình này, ngang trái
Đành dấu vào tim thôi...
Thời gian dần sẽ trôi...
Buồn thương rồi sẽ hết
Một cuộc tình đã chết
Anh giữ lại....Làm chi?!
DỊU THUỲ.
Đừng hận em làm gì
Thì tình yêu...Vẫn vậy
Cứ gần rồi chia ly...
Đường nai, người ấy đi
Anh hận làm chi nữa
Vết thương lòng, hãy chữa
Để đón cuộc tình sau
Tan vỡ ai chả đau...
Cho nhau lời tha thứ
Chẳng lẽ mình cứ giữ
Suốt cuộc đời hay sao?
Dù tình cảm đã trao...
Không dễ gì lấy lại
Cuộc tình này, ngang trái
Đành dấu vào tim thôi...
Thời gian dần sẽ trôi...
Buồn thương rồi sẽ hết
Một cuộc tình đã chết
Anh giữ lại....Làm chi?!
DỊU THUỲ.