diepkimphung
31-05-2023, 19:05
Nếu mai kia ta già thêm chút nữa.
Như hoàng hôn sắp tắt cuối chân trời
Như đốm lửa tàn hơi sau lớp bụi
Nghĩa là thời xuân sắc đă phai phôi
Ta ngập ngừng cất bước chơi vơi
Khi chợt nhớ về một thời xa ngái
Kỷ niệm xưa đă hao gầy...rơi văi
Theo mỗi đông tàn
Theo sóng ra khơi
Ta sẽ mơ về năm tháng rong chơi
Của tuổi thơ ngây ṿm trời xanh biếc
Lật từng trang đời bâng khuâng nuối tiếc
Bất chợt nhớ về nụ hôn ấm bờ môi
............&&&..........
Nhưng đó là điều...giả sử mà thôi
Trước mắt ta phượng hồng đang thắp lửa
Bài thơ tinh viết chưa xong....dang dở
Nên trái tim ta
vẫn gơ nhịp bồi hồi!
HOÀNG BÍCH THUỶ
Như hoàng hôn sắp tắt cuối chân trời
Như đốm lửa tàn hơi sau lớp bụi
Nghĩa là thời xuân sắc đă phai phôi
Ta ngập ngừng cất bước chơi vơi
Khi chợt nhớ về một thời xa ngái
Kỷ niệm xưa đă hao gầy...rơi văi
Theo mỗi đông tàn
Theo sóng ra khơi
Ta sẽ mơ về năm tháng rong chơi
Của tuổi thơ ngây ṿm trời xanh biếc
Lật từng trang đời bâng khuâng nuối tiếc
Bất chợt nhớ về nụ hôn ấm bờ môi
............&&&..........
Nhưng đó là điều...giả sử mà thôi
Trước mắt ta phượng hồng đang thắp lửa
Bài thơ tinh viết chưa xong....dang dở
Nên trái tim ta
vẫn gơ nhịp bồi hồi!
HOÀNG BÍCH THUỶ