diepkimphung
30-05-2023, 22:08
Em mãi là đom đóm trong đêm
Lập loè toả rơi bên thềm nỗi nhớ
Thương mảnh khuyết vầng trăng đêm nức nở
Để mưa Tần mây Sở ngóng tìm nhau
Thầm ao ước tơ nhện khéo buông màu
Gió lay mạnh cánh Hồng không nghiêng ngã
Ươm mầm ái chồi yêu kia sẽ nở
Để đêm về không còn thấy cô đơn.
TÔ ĐẮC KỶ.
Lập loè toả rơi bên thềm nỗi nhớ
Thương mảnh khuyết vầng trăng đêm nức nở
Để mưa Tần mây Sở ngóng tìm nhau
Thầm ao ước tơ nhện khéo buông màu
Gió lay mạnh cánh Hồng không nghiêng ngã
Ươm mầm ái chồi yêu kia sẽ nở
Để đêm về không còn thấy cô đơn.
TÔ ĐẮC KỶ.