diepkimphung
20-05-2023, 20:01
Tóc bạc rồi tôi vẫn thích thơ...yêu
Lòng vẫn đượm đưa thân kiều tha thướt
Hồn mơ mộng thêu thùa bao điều ước
Vương tình say quện gió nước mây ngàn
Khi vào mạng ta mãi cứ lang thang
Ươm lời chữ kéo nàng thơ đang muốn
Tô sắc thắm...mắt đưa tình chưa muộn
Ngả ngơi tình...Tim đã uốn lời thương
Dù ta đi trên vạn nẻo con đường
Môi mắt ướt dệt mộng hường êm ái.
PK.
Lòng vẫn đượm đưa thân kiều tha thướt
Hồn mơ mộng thêu thùa bao điều ước
Vương tình say quện gió nước mây ngàn
Khi vào mạng ta mãi cứ lang thang
Ươm lời chữ kéo nàng thơ đang muốn
Tô sắc thắm...mắt đưa tình chưa muộn
Ngả ngơi tình...Tim đã uốn lời thương
Dù ta đi trên vạn nẻo con đường
Môi mắt ướt dệt mộng hường êm ái.
PK.