diepkimphung
20-05-2023, 19:26
Bóng em lởn vởn bên tôi
Dù em xa vắng lâu rồi còn thương
Tôi về bóng em trên tường
Người đi, đi mãi còn vương vấn gì
Bổng dưng lòng tôi nghĩ suy
Bờ sông năm ấy người đi không về
Mưa chiều buồn bã lê thê
Sầu tư xa vắng như tê tái lòng
Những chùm mây trắng bềnh bồng
Đường xưa lối cũ trông mong người về
Thẫn thờ trong dạ ủ ê
Người em tôi nhớ không về nửa đâu
Mưa khuya tí tách giọt sầu
Em đi viễn xứ lo âu được gì
Nhớ em nuốt lệ sầu bi
Xa em tôi cứ nghĩ suy thuở nào
ĐOÀN QUỐC THỜI.
Dù em xa vắng lâu rồi còn thương
Tôi về bóng em trên tường
Người đi, đi mãi còn vương vấn gì
Bổng dưng lòng tôi nghĩ suy
Bờ sông năm ấy người đi không về
Mưa chiều buồn bã lê thê
Sầu tư xa vắng như tê tái lòng
Những chùm mây trắng bềnh bồng
Đường xưa lối cũ trông mong người về
Thẫn thờ trong dạ ủ ê
Người em tôi nhớ không về nửa đâu
Mưa khuya tí tách giọt sầu
Em đi viễn xứ lo âu được gì
Nhớ em nuốt lệ sầu bi
Xa em tôi cứ nghĩ suy thuở nào
ĐOÀN QUỐC THỜI.