diepkimphung
20-05-2023, 19:05
Sao ngần ngại khi mùa thay màu lá
Áo sờn vai buồn chạm đến mùa phai
Con chim gáy ẩn mình trong đám mạ
Mây ngang đầu...sao ngừng lại...không bay
Ngày trĩu nặng, mơ giấc Hồng thơ bé
Đôi chân ngoan, xinh chiếc dép chưa hoang
Lòng khắc khoải từ thuở mầm non lạ
Ủ vào đời bằng hơi ấm đơm hoa
Tạ từ đấy vẫn nghe lòng tiếc nuối
Ngàn lần hơn, dõi suốt nỗi đơn côi
Ta uống cạn...trăng vàng nơi đáy cốc
Rồi trở về, để mãi mãi là mơ
Yên giấc ngủ bên nụ thơm ngày ấy
Trôi đi rồi những giá lạnh đêm qua
Kể từ đó...mở cửa ra...nắng gió...!
Tình yêu ơi...lời còn đó...bâng khuâng.
KỲ THƯ.
Áo sờn vai buồn chạm đến mùa phai
Con chim gáy ẩn mình trong đám mạ
Mây ngang đầu...sao ngừng lại...không bay
Ngày trĩu nặng, mơ giấc Hồng thơ bé
Đôi chân ngoan, xinh chiếc dép chưa hoang
Lòng khắc khoải từ thuở mầm non lạ
Ủ vào đời bằng hơi ấm đơm hoa
Tạ từ đấy vẫn nghe lòng tiếc nuối
Ngàn lần hơn, dõi suốt nỗi đơn côi
Ta uống cạn...trăng vàng nơi đáy cốc
Rồi trở về, để mãi mãi là mơ
Yên giấc ngủ bên nụ thơm ngày ấy
Trôi đi rồi những giá lạnh đêm qua
Kể từ đó...mở cửa ra...nắng gió...!
Tình yêu ơi...lời còn đó...bâng khuâng.
KỲ THƯ.