diepkimphung
18-05-2023, 20:32
Buổi tiễn người đi nát cả lòng
Thôi thì vĩnh biệt hết hoài mong
Buồn đau mắt biếc chan nhoà lệ
Giá lạnh rèm đơn phủ kín phòng
Gió gặp bao ngày luôn vẫn nhớ
Trăng chờ mấy thuở mãi còn trông
Đành ôm định mệnh sang thuyền khác
Giết chết tình tôi...phận má hồng...!
HƯƠNG HƯƠNG.
Thôi thì vĩnh biệt hết hoài mong
Buồn đau mắt biếc chan nhoà lệ
Giá lạnh rèm đơn phủ kín phòng
Gió gặp bao ngày luôn vẫn nhớ
Trăng chờ mấy thuở mãi còn trông
Đành ôm định mệnh sang thuyền khác
Giết chết tình tôi...phận má hồng...!
HƯƠNG HƯƠNG.