PDA

View Full Version : Nhỏ Có Thấy Tim Chàng Thổn Thức.



diepkimphung
15-05-2023, 18:19
Ai khoả bút nối VẦN thi hứng
Rất vi diệu THƠ xứng văn nhân
Ngữ câu NHUỘM cả dương trần
Không trung ngắt TÍM bần thần người trông

Ôi đẹp quá KHUNG lồng bóng nguyệt
Về ban đêm TRỜI tuyệt như mơ
Dễ dàng KHIẾN cả túi thơ
Bởi chung cảm xúc CHÀNG chờ nàng qua

Chỉ mấy phút LĂNG ra mà mất
Nàng sĩ Tử bất chấp đi xa
Dẫu là trăng RỤNG sân nhà
Hay cả sao nữa RƠI mà nhặt đâu

Nhỏ có thấy TIM sầu nức nở
Chẳng c̣n HỒNG nhịp thở đă vơi
VẦN THƠ NHUỘM TÍM KHUNG TRỜI
KHIẾN CHÀNG LĂNG TỬ RỤNG RƠI TIM HỒNG.

THẾ NGUYÊN.

diepkimphung
15-05-2023, 18:37
THƠ CUẢ NHỎ CHÀNG CÓ YÊU KHÔNG?

Vần với điệu cũng tuỳ cảm HỨNG
Nhạc cùng THƠ kết vững t́nh NHÂN
Ư câu NHUỘM sắc phong TRẦN
Màu đâu TÍM lịm ngại ngần kẻ TRÔNG
Cũng có lúc KHUNG song lồng NGUYỆT
Lại nhiều khi TRỜI tuyết đan MƠ
KHIẾN người dốc cả bầu THƠ
Cầu tre lắc lẻo CHÀNG khờ có QUA
Bởi LĂNG mạn màu hoa sợ mất
Quân TỬ c̣n ôm hận trời XA
Nh́n sao, sao RỤNG hiên NHÀ
Trông trăng, trăng cũng RƠI mà c̣n ĐÂU
TIM thổn thức, vườn sau hoa NỞ
Gợi sắc HỒNG một thuở đầy VƠI
VẦN THƠ NHUỘM TÍM KHUNG TRỜI
KHIẾN CHÀNG LĂNG TỬ RỤNG RƠI TIM HỒNG.

PHƯỢNG TRẦN THỊ.