PDA

View Full Version : Hạ Sang.



diepkimphung
12-05-2023, 18:32
Hạ đáo Xuân tàn cảnh mãi ghi
Ngàn sim tím thẳm giục trăng thì
Loang chiều ngõ gợi nồng hương lý
Ngã buổi sương dìm đậm áng thi
Gió vẫn chờm non mùa ngập bởi
Ngày luôn tạc dấu thuở phai vì
Ven bờ gạo trổ nhành bung xoã
Điểm dáng em Hồng đẹp mỗi khi.

HỒNG THUỲ.

diepkimphung
12-05-2023, 18:51
ĐÊM VỀ TƯỞNG BÓNG.
(Hoạ thơ của Hồng Thuỳ)

Ai hoài tạp bút não nề ghi
Lãng mạn lòng xuân buổi thiếu thì
Để phút êm đềm khơi cõi hẹn
Cho ngày rạng rỡ đón mùa thi
Hồn say khúc nhạc mơ màng bởi...
Mộng gởi lời thơ quyến rũ vì...
Ước cảnh bên người duyên rộn rã
Đêm về dỗ giấc ủ tình si

BÌNH DƯƠNG.