PDA

View Full Version : Nỗi Lòng Người Con Gái.



diepkimphung
12-05-2023, 18:18
Là con gái em mang lòng ích kỷ
Yêu anh rồi, anh đừng nghĩ đến ai
Hãy cùng em đi hết con đường dài
Và vun đắp cho tương lai anh nhé

Là con gái nhưng em luôn mạnh mẽ
Bởi dương trần nhiều mánh khoé chông gai
Nhưng anh ơi cuộc sống thật bi hài
Dòng đời buồn chẳng mấy ai hạnh phúc

Hãy cùng em vượt qua bao tủi nhục
Để chúng mình được hạnh phúc kề bên
Và tương lai, cuộc sống luôn vững bền
Hãy vì em đừng gọi tên người khác

Em yêu anh một tình yêu bền chặt
Trái tim hồng luôn ghi khắc tên anh
Chỉ mong sao cuộc sống được an lành
Và hai ta sống bên nhau mãi mãi...!

BANG NGUYEN.

diepkimphung
12-05-2023, 19:22
THÙ VẶT....

Họ khen em rất thông minh
Hằng ngày chỉ thấy có mình anh chê
Chiều qua buồn tủi đi về
Từ nay em giận quyết thề...không chơi...

Cho anh giông bão một đời...
Cho anh buồn bả tả tơi một mình.

TÂM ÔNG VĂN.