diepkimphung
11-05-2023, 19:31
Trong ḷng nhắc một cái tên
Nhưng không dám gọi sợ đêm giật ḿnh
Vo tṛn một khối lặng thinh
Giấu vào trong giấc mơ ḿnh thế thôi...
Giăng giăng những mảnh tơ trời
Vướng ai không vướng, vướng tôi thế này?
Quơ vào kín một ṿng tay
Gỡ ra chẳng được rối đầy tâm tư
Trăng tṛn, trăng xê, trăng lu...
Bao nhiêu trăng nữa th́ Thu lại về?
H́nh như có mảnh trăng thề
Vừa rơi xuống đáy cơn mê trẫm ḿnh...!
NGA NGA CAO.
Nhưng không dám gọi sợ đêm giật ḿnh
Vo tṛn một khối lặng thinh
Giấu vào trong giấc mơ ḿnh thế thôi...
Giăng giăng những mảnh tơ trời
Vướng ai không vướng, vướng tôi thế này?
Quơ vào kín một ṿng tay
Gỡ ra chẳng được rối đầy tâm tư
Trăng tṛn, trăng xê, trăng lu...
Bao nhiêu trăng nữa th́ Thu lại về?
H́nh như có mảnh trăng thề
Vừa rơi xuống đáy cơn mê trẫm ḿnh...!
NGA NGA CAO.