PDA

View Full Version : Nhánh Đời Rong Rêu....



diepkimphung
11-05-2023, 19:08
Trên tranh đời một vệt ngang cọ muộn
Vẽ t́nh người t́m không nhịp nhớ nhung
Ngày t́nh yêu hai cơi đă riêng khung
Thôi đành vậy ngày t́nh xa thêm tuổi...

Cơn gió thốc trong tháng ngày trăn trở
C̣n cách chia nên chết đuối nỗi buồn
Mưa trắng trời không nửa chữ lên khuôn
Ta vẫn vậy c̣n em nhân t́nh mới...

Những gắn chùm rối thành đời tơ sợi
Nhạt tin yêu nên đành để tàn phai
Buồn vừa về trên thành phố nằm dài
Hai vai dọc quay đi trong đau nhức...

Vết môi trầm tô trên tim bực tức
Em quay đi ta vẫn sống hồ nghi
Chờ đợi nhau viết từng nét tinh vi
Thành đau nhức trên t́nh người trắng bệch...

Ta cứ viết lên cuộc đời bạc phếch
Giữa con trăng đánh thức vạn ngàn sau
Một t́nh sầu nằm đó vẫn c̣n đau
Không chờ đợi ơ thờ ôm niềm nhớ...

Ngày mai và sau, tin yêu c̣n nửa
Một câu thơ trong đời sống trôi nhanh
Cơn đau vữa quả tim đó không lành
Rong rêu phủ của cuộc t́nh chia nhánh...

KIM ÂN.

diepkimphung
11-05-2023, 19:13
MƠ YÊU...

Họ bảo em quá ngây thơ
Là v́...từ ấy đến giờ chưa yêu
Lại gặp một anh trong chiều...
Người ta lại nói...bé Nhiều làm em
Tối về...trăn trở suốt đêm
Không là bạn gái chẵng thèm...chơi chung

Tuỳ bút TÂM ÔNG VĂN.