diepkimphung
09-05-2023, 20:57
Từ buổi ấy mặt trời buồn khuất núi
Bóng chiều buông nắng bỗng toả nhạt nhoà
Người lững thững trở về nơi phố núi
Mắt buồn buồn dõi mãi một miền xa...
Từ dạo ấy hoa Đào không buồn nở
Sắc hồng ơi....Xa quá....Mối tình đầu
Hương tóc em...giờ đã thoáng qua mau
Ai vẫn nhớ....Ai vẫn chờ....Vẫn ngóng???
Từ dạo ấy hoa Đào không buồn nở
Sắc hồng ơi....Xa quá....Mối tình đầu
Hương tóc em...giờ đã thoáng qua mau
Ai vẫn nhớ....Ai vẫn chờ....Vẫn ngóng???
Từ dạo ấy mắt một người dậy sóng
Viết bàin thơ....Thả vội Hồ Xuân Hương
Gió vụt qua giữa trời mây lồng lộng
Ngơ ngẩn mình: "Hoa...giờ đã tàn chưa?"
Một thoáng mưa. Lại nhớ về ngày xưa
Hoa Đào nở....Tình màu hồng lộng lẫy
Từng cánh xinh xinh. Từng nụ hoa bừng dậy
Nhắc nhở một thời yêu dấu mãi còn đây...
KIM ÂN.
Bóng chiều buông nắng bỗng toả nhạt nhoà
Người lững thững trở về nơi phố núi
Mắt buồn buồn dõi mãi một miền xa...
Từ dạo ấy hoa Đào không buồn nở
Sắc hồng ơi....Xa quá....Mối tình đầu
Hương tóc em...giờ đã thoáng qua mau
Ai vẫn nhớ....Ai vẫn chờ....Vẫn ngóng???
Từ dạo ấy hoa Đào không buồn nở
Sắc hồng ơi....Xa quá....Mối tình đầu
Hương tóc em...giờ đã thoáng qua mau
Ai vẫn nhớ....Ai vẫn chờ....Vẫn ngóng???
Từ dạo ấy mắt một người dậy sóng
Viết bàin thơ....Thả vội Hồ Xuân Hương
Gió vụt qua giữa trời mây lồng lộng
Ngơ ngẩn mình: "Hoa...giờ đã tàn chưa?"
Một thoáng mưa. Lại nhớ về ngày xưa
Hoa Đào nở....Tình màu hồng lộng lẫy
Từng cánh xinh xinh. Từng nụ hoa bừng dậy
Nhắc nhở một thời yêu dấu mãi còn đây...
KIM ÂN.