PDA

View Full Version : Anh Cùng Em Vẽ Giấc Mơ.



diepkimphung
09-05-2023, 20:30
Hai ta tuổi đã về già
Mong sao có một nếp nhà đơn sơ
Mỗi ngày từ sáng tinh mơ
Khi sương còn đọng ngẩn ngơ trên cành.

Từng làn gió sớm mát lành
Hoà trong tiếng hót chim oanh sau nhà
Quanh nhà dưa, đậu, ớt, cà...
Cải, rau, khoai, bắp...mượt mà màu xanh.

Sáng anh cắt tỉa cây cành
Em lo dọn quét xung quanh sân vườn
Khi nắng ráo những giọt sương
Bếp hồng toả ngọn khói vương ân tình.

Cơm rau thấm đậm chân tình
Ngọt ngào từng ánh mắt mình trao nhau
Mặt trời chếch bóng ngọn cau
Gió chiều mát rượi thổi vào trong sân

Chén trà toả khói bâng khuấng
Anh ngồi hóng mát chọn vần làm thơ
Bài thơ là một giấc mơ
Anh đang ấp ủ từng giờ em ơi!

Dợi con khôn lớn ra đời
Hoàn thành bổn phận xong rồi thảnh thơi
Tuổi già thế nhé em ơi
Cầu xin ta mãi bên đời có nhau...

TÚ TRẦN.

diepkimphung
09-05-2023, 20:34
BÊN KHÓM TRE NGÀ.

Đứng chơi bên khóm tre ngà
Em mặc chiếc áo bà ba nâu hồng
Ngày hè gió mát trời trong
Gục đầu tre mát mà lòng thiu thiu

MINH DAU.