diepkimphung
08-05-2023, 19:48
Bài Xướng.
Trót lỡ vương mang mộtdangs hình
Nào đâu dễ rứt bỏ làm thinh
Đôi khi cố tỏ mình không nhớ
Vẫn chẳng làm sao nỡ đoạn tình.!
NHƯ NGUYỆT.
Bài Hoạ: Thơ GIANG NGUYÊN.
Khen ai sắc thắm lại chung tình
Dẫu biết người ta vẫn lặng thinh
Vẫn cứ thầm mong ngày trở lại
Hàng đêm lặng lẽ ngắm xem hình
Trót lỡ vương mang mộtdangs hình
Nào đâu dễ rứt bỏ làm thinh
Đôi khi cố tỏ mình không nhớ
Vẫn chẳng làm sao nỡ đoạn tình.!
NHƯ NGUYỆT.
Bài Hoạ: Thơ GIANG NGUYÊN.
Khen ai sắc thắm lại chung tình
Dẫu biết người ta vẫn lặng thinh
Vẫn cứ thầm mong ngày trở lại
Hàng đêm lặng lẽ ngắm xem hình