PDA

View Full Version : Vì Chúng Mình Thương Nhau.



diepkimphung
07-05-2023, 22:49
Hai đứa mình dù xa xôi cách trở
Vẫn không gì ngăn nỗi nhớ đâu anh
Dẫu bây giờ tuổi cũng chẳng còn xanh
Chỉ cần ta có chân thành là đủ

Đừng bận lòng tương lai hay quá khứ
Ở nơi anh...em thấy được niềm tin
Người thương em nào đâu phải đẹp xinh
Là cảm giác nơi tim mình đặc biệt

Vẫn luôn có những mối tình bất diệt
Gặp đúng người hãy siết chặt vòng tay
Dù muộn màng nhưng tha thiết đắm say
Cảm ơn đời đã sắp bày duyên nợ

Anh có biết vì sao ta thấy nhớ
Bởi chúng mình đã trót lỡ yêu nhau
Nên dù cho giữa cuộc sống muôn màu
Tình vẫn thắm không bao giờ phai nhạt

NGOC PHƯƠNG.