PDA

View Full Version : Nỗi Buồn Không Tưởng.



diepkimphung
07-05-2023, 22:27
Ngày thứ bảy em vội về với biển
Chỉ để gặp anh thể hiện nghĩa t́nh
Em hồi hộp chờ đinh ninh anh tới
Một ngày trôi theo ngọn sóng xa bờ

Đêm vẩn vơ trăn trở ngỡ anh đau
Mùa nắng nóng trái cau c̣n cháy đỏ
Bước chân ai hay là anh đến đó
Chờ đợi đắn đo lo lắng trong ḷng

Mây trắng ơi che nắng nóng giúp ta
Biển không anh giống như là biển chết
Một ngày đêm em chờ anh chưa đến
Có lẽ nào ai đang ở cùng anh...

Nước trong xanh ngàn con sóng vỗ bờ
Biển tuyệt đẹp như em hằng mơ ước
Chỉ có nỗi buồn tim không biết trước
Để nhớ để thương không tưởng một người...

BUI NGOC LÂN.