PDA

View Full Version : Nghỉ Mát Cửa Lò.



diepkimphung
07-05-2023, 00:58
Muốn mát thì năng đến Cửa Lò
Khu này nực mấy cũng đừng lo
Xài tươi đậm nước vầy mơi ghẹ
Hưởng tái nồng môi vậy hấp sò
Tuyệt nữa đằn cua lùa yếm nhỏ
Hay là ngụp biển ngắm hang to
Ngày đêm cứ thả lồng khua gió
Vẫn luyến nhà chăng có phở bò.

Bài Xướng: NGUYỄN DUY.

diepkimphung
07-05-2023, 01:05
BIỂN CỬA LÒ GỌI.

Mà hay nắng cực đến thôn lò
Ở đấy ơi người chẳng phải lo
Thức nhắm rành tươi là hến, ghẹ
Mồi xơi cũng tốt ấy cua, sò
Bao chàng lặn xuống mò ngao nhỏ
Mấy lão ngoi bờ kiếm vẹm to
Biển gọi nhanh nào đi hóng gió
Tiền lưng hãy bán mấy con bò...

Bài Hoạ: NHUT QUE.

diepkimphung
07-05-2023, 01:15
ƯỚC MỘT LẦN.

Người dưng ơi em nhớ tí được không
Bởi đêm thâu trái tim lòng muốn vỡ
Cứ khát khao rồi đòi câu duyên nợ
Biết khổ đau...vẫn mơ ước một lần.

PHƯƠNG NGỌC.