diepkimphung
06-05-2023, 17:48
Tháng tư thiếu nữ với nguyệt hằng
Lưng ong thắt đáy thật tṛn trăng
Ba xuân...bẩy sắc lung linh dáng
Khuôn trăng đầy đặn chả ai bằng
Đẹp nhất đêm nay đẹp nhất nàng
Khoả thân...trêu hạ đợi anh sang
H́nh như thiếu nữ xinh...xinh quá
Nơn nà...như ngọc cứ miên man
Hạ đă sang mùa em...biết không
Em như...cỏ Nội với hương đồng
Đây trăng mười sáu đêm nay đợi
Nhớ anh...bất chợt má ửng hồng
Sinh t́nh tức cảnh...thả hồn thơ
Trêu hoa ghẹo nguyệt hẹn ai chờ
Chờ anh...em nhé đêm trăng hoạ
Tặng nàng thôn nữ đẹp như mơ.
NGUYEN SƠN.
Lưng ong thắt đáy thật tṛn trăng
Ba xuân...bẩy sắc lung linh dáng
Khuôn trăng đầy đặn chả ai bằng
Đẹp nhất đêm nay đẹp nhất nàng
Khoả thân...trêu hạ đợi anh sang
H́nh như thiếu nữ xinh...xinh quá
Nơn nà...như ngọc cứ miên man
Hạ đă sang mùa em...biết không
Em như...cỏ Nội với hương đồng
Đây trăng mười sáu đêm nay đợi
Nhớ anh...bất chợt má ửng hồng
Sinh t́nh tức cảnh...thả hồn thơ
Trêu hoa ghẹo nguyệt hẹn ai chờ
Chờ anh...em nhé đêm trăng hoạ
Tặng nàng thôn nữ đẹp như mơ.
NGUYEN SƠN.