PDA

View Full Version : Ảo Mộng



diepkimphung
05-05-2023, 19:36
Lặng lẽ đêm ngồi ước mộng giăng
Rồi mơ ở lại chốn cung hằng
Tha hồ giảo bước cùng anh cuội
Thoả mãn nô đùa với chị trăng
Chẳng nghĩ ưu phiền lo gạo áo
Còn vui phấn khởi chọn kim bằng
Đi vào cõi ảo mà sung sướng
Viễn tưởng cho đời bớt lạnh băng

MOON ANH.

diepkimphung
05-05-2023, 19:43
Bài Hoạ: THÔI ĐÀNH....

Khi buồn quạnh quẽ tuyết mù giăng
Lạnh lẽo trời cao thiếu ảnh hằng
Bởi vẫn hoài thương về chú cuội
Nên thường mãi ngóng dạng hình trăng
Cho dù khổ nhọc đời cơm áo
Cũng ngại ngần chỉ đất phủ bằng
Tủi nhục ngày sau mà sẽ sướng
Thôi thì nhận lãnh mối tình băng.

HỒNG ĐỨC.