diepkimphung
03-05-2023, 21:38
Sẽ lấy gì khoả lấp trái tim tôi
Nếu bất chợt em rời xa tôi mãi?
Khoảng trống ấy đột nhiên em bỏ lại.
Toang hoác đời tôi biết phải làm sao?
Tôi sẽ đau buồn, hụt hẫng biết bao!
Sẽ nuối tiếc, kêu gào trong thầm lặng
Nhớ kéo đến, đè tâm tư trĩu nặng,
Tôi dõi nhìn...xa vắng, nghĩ...về em
Tay mơ màng, tơ tưởng mái tóc êm...
Cứ như thể em đang ngồi bên cạnh.
Trước mắt tôi hiện ra toàn khung cảnh
Em và tôi hạnh phúc ngắm hoàng hôn
Chợt thấy lòng lạnh buốt nỗi cô đơn
Bơ vơ quá khi nữa hồn đi mất!
Nỗi thống khổ, sầu thương dìm..., lịm ngất
Tôi mới tin em thật bỏ tôi rồi!
Giọt lệ sầu lả chả rụng, im rơi....
Khóc tiễn biệt một khoảng trời thơ mộng
Những năm tháng đôi ta cùng chung sống
Bao yêu thương kết đọng giữa dòng đời
Là vô tình hay cố ý em ơi!
Tôi cũng sẽ chơi vơi và ngã quỵ
Tôi sợ hãi dù thoáng trong ý nghĩ
Rằng một ngày tôi chỉ có mình tôi!
PHAM LĂNG TRƯỜNG
Nếu bất chợt em rời xa tôi mãi?
Khoảng trống ấy đột nhiên em bỏ lại.
Toang hoác đời tôi biết phải làm sao?
Tôi sẽ đau buồn, hụt hẫng biết bao!
Sẽ nuối tiếc, kêu gào trong thầm lặng
Nhớ kéo đến, đè tâm tư trĩu nặng,
Tôi dõi nhìn...xa vắng, nghĩ...về em
Tay mơ màng, tơ tưởng mái tóc êm...
Cứ như thể em đang ngồi bên cạnh.
Trước mắt tôi hiện ra toàn khung cảnh
Em và tôi hạnh phúc ngắm hoàng hôn
Chợt thấy lòng lạnh buốt nỗi cô đơn
Bơ vơ quá khi nữa hồn đi mất!
Nỗi thống khổ, sầu thương dìm..., lịm ngất
Tôi mới tin em thật bỏ tôi rồi!
Giọt lệ sầu lả chả rụng, im rơi....
Khóc tiễn biệt một khoảng trời thơ mộng
Những năm tháng đôi ta cùng chung sống
Bao yêu thương kết đọng giữa dòng đời
Là vô tình hay cố ý em ơi!
Tôi cũng sẽ chơi vơi và ngã quỵ
Tôi sợ hãi dù thoáng trong ý nghĩ
Rằng một ngày tôi chỉ có mình tôi!
PHAM LĂNG TRƯỜNG