PDA

View Full Version : Hẹn Lại Kiếp Sau.



diepkimphung
02-05-2023, 00:14
Anh và tôi hữu duyên mà không phận
Nên cả dời quanh quẩn giữa nhớ quên
Yêu nồng nàn nhưng không thể ở bên
Cứ khắc khoải đắm ch́m trong thương nhớ

Bao đêm dài một ḿnh em trăn trở
Cứ dỗ hoài mà giấc ngủ chẳng yên
Làm sao đây cho vơi nỗi buồn phiền
Khi cố xoá mối t́nh riêng chân thật

C̣n tôi ư với chuỗi ngày chật vật
Đời nhọc nhằn tất bật những lo toan
Yêu không dám bị biết phận đa đoan
Nên cứ sống vô vàn trong ước mộng

Cả cuộc đời chỉ biết đứng ngóng trông
Được sánh bước bên anh lần nào nữa
Mộng uyên ương dừng rồi sau cánh cửa
Tôi và anh hai nửa giữa ḍng đời

Chỉ c̣n lại những kỷ niệm chơi vơi
Tim nhức nhối trên ḍng đời trôi nổi
Chẳng bên anh nhưng vẫn yêu tha thiết
Hẹn kiếp sau ḿnh dệt mối duyên lành

NGUYỄN KƯ.

diepkimphung
02-05-2023, 00:19
XAO XUYẾN.

Lối cũ sang hè...phượng trổ bông
Nh́n hoa thắm nở xuyến xao ḷng
Khơi về kỷ niệm...mơ h́nh bóng
Gợi nhớ người xưa măi ước mong.

PHƯƠNG NGỌC.