PDA

View Full Version : Dù Là Hy Vọng Mong Manh.



diepkimphung
01-05-2023, 22:58
Tan tành hạnh phúc nẫu lòng Ta
Nghĩ ngợi càng thêm nản úa già
Hiểu đó nhưng nào xua rũ được
Vương đầu cứ mãi vọng khều ra
Vì không muốn để buồn bên lão
Bởi cũng cần che, giấu mạn nhà
Vẫn cứ đeo chờ mong nhập ngả
Nên thường cố chịu dẫu tàn hoa

CUONG NGUYEN.

diepkimphung
01-05-2023, 23:05
VẪN THẮM HOA.

Cũng tại thương lầm khổ quá ta
Vì yêu lỡ dở mới mau già
Tin mừng mãi ước không tìm được
Hạnh phúc mơ hoài cũng chẳng ra
Bởi muốn bình an cầu Nguyệt lão
Rồi xin Phật Tổ giữ yên nhà
Nên dù khó nhọc đời trăm ngả
Tủi cực như nào vẫn thắm hoa.

HỒNG ĐỨC