diepkimphung
30-04-2023, 21:10
Đã khuya rồi lòng thao thức trong đêm
Buồn day dứt bao nỗi niềm nhung nhớ
Một mối tình ra đi đành duyên nợ
Dòng thơ tình ta nhắn gửi một mùa yêu
Trong đêm dài nét mực mới dãi sầu
Trang giấy trắng in đậm màu mở lối
Xuân qua rồi vấn vương hè lại tới
Ánh trăng tàn rẽ lối giữa đêm khuya
Biết giờ này anh đã ngủ hay chưa
Kỷ niệm xưa tiết thay mùa còn đó
Hàng dâm bụt cánh tàn bay theo gió
Hoa bằng lăng tím ngắt đã phơi màu.
Lòng xao xuyến bồi hồi một niềm đau
Đêm khuya vắng nét mực nhàu trống trải
Lòng mong muốn thời gian quay trở lại
Đón thu về hương bưởi lại thắm nồng
Thơ viết rồi liệu có đến nơi không
Đem hơi ấm đến tận cùng lay khẽ
Ở nơi đó nhớ đọc dùm Anh nhé
Gửi trao người trái tim trót lỡ yêu
Hẹn ngày về hoa sữa lại thắm màu
Duyên thắm nồng bên nhau nối nhịp cầu
Làn môi mỏng đan quyện thắm bên nhau.
Chung mộng ước vun xây niềm hạnh phúc
HỒ THỊ HƯỜNG.
Buồn day dứt bao nỗi niềm nhung nhớ
Một mối tình ra đi đành duyên nợ
Dòng thơ tình ta nhắn gửi một mùa yêu
Trong đêm dài nét mực mới dãi sầu
Trang giấy trắng in đậm màu mở lối
Xuân qua rồi vấn vương hè lại tới
Ánh trăng tàn rẽ lối giữa đêm khuya
Biết giờ này anh đã ngủ hay chưa
Kỷ niệm xưa tiết thay mùa còn đó
Hàng dâm bụt cánh tàn bay theo gió
Hoa bằng lăng tím ngắt đã phơi màu.
Lòng xao xuyến bồi hồi một niềm đau
Đêm khuya vắng nét mực nhàu trống trải
Lòng mong muốn thời gian quay trở lại
Đón thu về hương bưởi lại thắm nồng
Thơ viết rồi liệu có đến nơi không
Đem hơi ấm đến tận cùng lay khẽ
Ở nơi đó nhớ đọc dùm Anh nhé
Gửi trao người trái tim trót lỡ yêu
Hẹn ngày về hoa sữa lại thắm màu
Duyên thắm nồng bên nhau nối nhịp cầu
Làn môi mỏng đan quyện thắm bên nhau.
Chung mộng ước vun xây niềm hạnh phúc
HỒ THỊ HƯỜNG.