diepkimphung
28-04-2023, 18:48
Hoạ thơ của Dung Hà)
Gái nhỏ bây giờ lạc lõng đâu
Ngày qua chất nặng nỗi âu sầu
Tiêu điều cảnh cũ dần phai nhạt
Mỏi mệt duyên buồn đã lắng sâu
Vẫn tưởng tơ nguyền khi đẹp mối
Rồi lo mộng rã lúc sơ đầu
Thơ còn vật vã hồn trôi nổi
Chạnh buổi bơ phờ dỗ giấc thâu
BÌNH DƯƠNG.
Gái nhỏ bây giờ lạc lõng đâu
Ngày qua chất nặng nỗi âu sầu
Tiêu điều cảnh cũ dần phai nhạt
Mỏi mệt duyên buồn đã lắng sâu
Vẫn tưởng tơ nguyền khi đẹp mối
Rồi lo mộng rã lúc sơ đầu
Thơ còn vật vã hồn trôi nổi
Chạnh buổi bơ phờ dỗ giấc thâu
BÌNH DƯƠNG.