PDA

View Full Version : Bỗng Nhiên THU Lại Trở Về.



diepkimphung
25-04-2023, 23:21
Thu trở về chốn thành đô Kinh Bắc.
Cuối tháng Tư nắng nhạt tắt lưng chừng
Xuân đi rồi Hạ đến thật ngập ngừng
Ngọn heo may len vào từng con phố

Lạnh sắt se cành lộc non mới trổ
Ánh chiều tàn loang lổ những giọt mưa
Ngồi gốc nhỏ quán cóc lối thu xưa
Vài chiếc lá rơi xác xơ mỏng mảnh

Tôi nhớ lại mối t́nh thơ vỗ cánh
Tan vỡ chiều ngày giá lạnh lùng rơi
Cũng vào buổi đầu Thu tăm tối trời
T́nh xa t́nh người xa người vĩnh viễn

Nay Thu bỗng quay về đầy xao xuyến
Lưu luyến và quyến luyến những phút giây.
Bịn rịn hoài mắt đăm đắm say say
Dạ bồn chồn nh́n hàng cây tắt nắng

Phố c̣n đây nợ duyên th́ xa vắng
Thu vô t́nh gieo sầu nặng ḷng tôi
Lúc tháng Tư Hạ sắp tới bên đời
Cơn giá lạnh khiến tim người gợi nhớ....

HÀN ĐÔNG TỬ.

diepkimphung
25-04-2023, 23:34
SẮC HOA MÀU NHỚ....

Xuân th́ vội vă qua mau
Sắc màu hoa tím trước sau chung t́nh
Đêm đêm ôm bóng tưởng h́nh
Màu hoa lưu luyến ân t́nh thuỷ chung...

TRANG NGUYỄN.