PDA

View Full Version : Gái Xinh.



diepkimphung
24-04-2023, 19:01
Cô em trông thật là xinh
Sao em lại đứng một mình vậy em
Thôi thì trước lạ sau quen
Cho anh lui tới buông rèm ái ân

Gặp em giữa chốn hồng trần
Nhưng mà cứ ngỡ là thân lắm rồi
Ước gì ghép lại thành đôi
Để con tim khỏi bồi hồi nhớ thương

Cùng anh bước tiếp chặng đường
Ta về dệt mộng uyên ương em hề
Thực lòng anh hổng dám chê
Cho dù cách trở mình về bên nhau

Mai mốt anh đưa trầu cau
Nhờ người mai mối vềmau một nhà
Đừng chê anh xấu, hay già
Tình yểu anh vẫn mặn mà lắm đây

PHẠM TUYẾT.

diepkimphung
24-04-2023, 19:05
NHỚ.

Đêm về lại nhớ một người
Nhớ từng ánh mắt, nụ cười trong mơ
Có lúc nhớ đến ngẩn ngơ
Lạnh trang Facebook bơ vơ cõi lòng!

NGUYỄN HẰNG.