diepkimphung
23-04-2023, 17:59
Đến lão chưa ngày nở mặt vinh
Nhà không sản nghiệp ráng lo mình
Luôn tìm giải thoát trần sang nhã
Mãi kiếm xoay vần cảnh nhục minh
Khoảng cũ niềm mơ cầu hết mạt
Miền xưa chữ ước khẩn cho bình
Theo ngàn kỷ niệm đêm ngồi nhớ
Một thuở son vàng vẫn thắm xinh
PHUNG PHAN.
Nhà không sản nghiệp ráng lo mình
Luôn tìm giải thoát trần sang nhã
Mãi kiếm xoay vần cảnh nhục minh
Khoảng cũ niềm mơ cầu hết mạt
Miền xưa chữ ước khẩn cho bình
Theo ngàn kỷ niệm đêm ngồi nhớ
Một thuở son vàng vẫn thắm xinh
PHUNG PHAN.