PDA

View Full Version : Ngày Em Ra Đời....



diepkimphung
19-04-2023, 19:36
Ngày nay em khóc chào đời
Tháng tư chuẩn bị rập trời cờ hoa.
Nam bắc thống nhất một nhà
Quê hương làng xóm vỡ oà niềm vui
Bao năm rong ruổi ngược xuôi
Hôm nay sinh nhật của tôi
Rất mong anh chị có lời động viên
Để em bước tiếp chặng đường
Có đầy hoa, nắng tình thương mọi người
Ba mươi chuẩn bị đến rồi
Cuộc đời phía trước rợp trời cờ hoa.

NGUYỄN VĂN TÌNH.

diepkimphung
19-04-2023, 20:10
CỨ LÀM THINH.

Không lời nhắn nhủ cứ làm thinh
Hẹn đến mà sao chẳng bóng hình
Lối mộng bằng lăng khoe rực rỡ
Đường mơ phượng nở sắc lung linh
Tàn xuân đã hẹn...về hai đứa
Đến hạ còn em...tới một mình
Lỡ bước đường xưa hoài bịn rịn
Sao người mãi hẹn hứa linh tinh

PHƯƠNG NGỌC.