diepkimphung
19-04-2023, 19:15
Mỗi năm cứ đến mùa phượng nở
Lòng tôi lưu luyến nhớ trong mơ
Nhớ về dĩ vãng thời áo trắng
Nỗi nhớ vẹn nguyên đến bây giờ...
Nao lòng nhớ đến thời học sinh
Còn tơ vương mãi một mối tình
Thuở ấy thơ ngây đầy say đắm
Như rượu men say cháy hết mình.
Hai đứa ngồi bên gốc phượng hồng
Nhìn theo cánh phượng trải mênh mông
Thủ thỉ trao nhau lời ước hẹn
Nghe tiếng ve kêu não tơ lòng
Mưa đêm chưa dừng, mưa cứ rơi
Màn đêm che kín một vùng trời
Ngồi buồn lòng ngập tràn nhung nhớ
Viết mấy vần thơ gửi muôn nơi
ĐỖ THÁI.
Lòng tôi lưu luyến nhớ trong mơ
Nhớ về dĩ vãng thời áo trắng
Nỗi nhớ vẹn nguyên đến bây giờ...
Nao lòng nhớ đến thời học sinh
Còn tơ vương mãi một mối tình
Thuở ấy thơ ngây đầy say đắm
Như rượu men say cháy hết mình.
Hai đứa ngồi bên gốc phượng hồng
Nhìn theo cánh phượng trải mênh mông
Thủ thỉ trao nhau lời ước hẹn
Nghe tiếng ve kêu não tơ lòng
Mưa đêm chưa dừng, mưa cứ rơi
Màn đêm che kín một vùng trời
Ngồi buồn lòng ngập tràn nhung nhớ
Viết mấy vần thơ gửi muôn nơi
ĐỖ THÁI.