PDA

View Full Version : Đêm Vần Vũ 3.



diepkimphung
18-04-2023, 01:36
Xin đừng nhớ lời hẹn người năm cũ
Khiến tim yêu xa xót đến tột cùng
Hoang lạnh phố đêm tàn đêm lá rụng
Gió xoay chiều đùa mắt ướt rêu phong

Xin đừng nhắc thoảng hồn mây vần vũ
Lốc tố vay ngực đắng ngắt nghẹn ngào
Mưa rơi đọng phai nhoà hương mùa cũ
Ta một mình lòng bỗng thấy lao xao

Tay năm ngón ôm vòng ôm dang dở
Phố thương say vôi hoá vết hẹn thề
Môi tươi đỏ nghiêng chiều hoàng hôn muộn
Tiễn biệt người trong dạ khúc đam mê

Ta lê lết trần gian tìm quán trọ
Vùi trăm năm mộng mị xuống Hoàng tuyền
Bỉ ngạn hoá máu hồng tim yêu đỏ
Quên cuộc người lưu lạc tận Vong xuyên.

Xin đừng hỏi Hạnh nơi nào rạng rỡ
Nụ hôn sâu như chạm đến tim người
Ta có vội quay lưng rời đi mãi
Hay khạo khờ để nhung nhớ lên ngôi

NGUYỄN MINH NGỌC.

diepkimphung
18-04-2023, 01:47
NHỚ...

Nhiều đêm thức dậy tóc bơ phờ
Thấy cảnh đêm tàn nghĩ vẫn mơ
Dẫu biết người xa tình chẳng nỡ
Nên đành phụ bạc mảnh duyên hờ
Mong gì để dạ mang hoài vọng
Thắm đượm ân tình mãi trống trơ
Dõi bước người đi còn vẫn nhớ
Tình ơi! Réo gọi đến bao giờ.

KẺ ĐAU TÌNH.