diepkimphung
18-04-2023, 00:56
Em mạnh mẽ để phần thiên hạ thấy
Sâu bên trong em yếu đuối vô cùng
Có nỗi buồn cất vào tim khó nói
Bởi v́ ai nên lặng lẽ ôm sầu
Có một khối t́nh vừa đậm vừa sâu
Không phô diễn không ồn ào ngoài mặt
Như sóng cuộn, gió gào, tim quặn thắt
Giấu thật sâu dưới đáy mắt em cười
Có một người giờ ḷng như băng giá
Tiếc cả lời hoan hỉ lúc em vui
Không an ủi lúc ngậm ngùi em khóc
Không vỗ về như lúc mới vừa yêu.
Em trở về khép ḷng thương quá khứ
Dặn con tim thôi buông bỏ t́nh sầu
Anh ở đó mà ḷng xa vời vợi
Bởi t́nh đầu đâu phải nợ nhân duyên.
THUẬN QUƯ TRẦN.
Sâu bên trong em yếu đuối vô cùng
Có nỗi buồn cất vào tim khó nói
Bởi v́ ai nên lặng lẽ ôm sầu
Có một khối t́nh vừa đậm vừa sâu
Không phô diễn không ồn ào ngoài mặt
Như sóng cuộn, gió gào, tim quặn thắt
Giấu thật sâu dưới đáy mắt em cười
Có một người giờ ḷng như băng giá
Tiếc cả lời hoan hỉ lúc em vui
Không an ủi lúc ngậm ngùi em khóc
Không vỗ về như lúc mới vừa yêu.
Em trở về khép ḷng thương quá khứ
Dặn con tim thôi buông bỏ t́nh sầu
Anh ở đó mà ḷng xa vời vợi
Bởi t́nh đầu đâu phải nợ nhân duyên.
THUẬN QUƯ TRẦN.