PDA

View Full Version : Vứt Đi...



diepkimphung
17-04-2023, 02:02
Vứt đi những ưu phiền sân hận
Dẫu nhọc nhằn môi vẫn cười tươi
Dẫu sao em vẫn yêu người
Dẫu bao cay đắng chẳng rời xa anh.

Vứt đi những tranh giành ân oán
Tâm hồn trong sáng vững niềm tin
Hạnh phúc em mãi giữ gìn
Sầu đau bỏ hết để tình trong xanh

Vứt đi những ghét ganh hờn dỗi
Sống thật thà chớ vội xa nhau
Dẫu cho ngày tháng trôi mau
Tình ta vẫn thắm vẫn ngào ngạt hương

Vứt đi những canh trường u ám
Những lỗi lầm sám hối từ đây
Dấu yêu ơn nghĩa đong đầy
Ngày mai tươi sáng dựng gầy tương lai

Vứt đi những u hoài mê đắm
Để nơi lòng sâu đậm tình thương
Lá hoa tươi tốt nẻo đường
Bình minh rực đỏ má hường thắm xinh

THÔNG MỸ LINH.

diepkimphung
17-04-2023, 02:14
NGỦ ĐI!

Ngồi đó tranh thủ ngủ chút đi em
Đêm qua thức trắng cả đêm miệt mài
Có người canh chừng giấc ngủ nồng say
Đang trong mơ màng tưởng mình là tiên.

ĐÀM BÌNH THỰC