PDA

View Full Version : Chân Tình Này Chỉ Tặng Riêng Anh.



diepkimphung
16-04-2023, 23:26
Tình yêu này em gửi trao anh nhé
Dù chúng mình giờ mỗi kẻ một nơi
Ta lỡ duyên chắc bởi tại do trời
Nhưng trót thương sẽ chẳng dời chẳng đổi.

Dẫu suốt đời đường về không chung lối
Em với người sớm tối chẳng cạnh nhau
Ngày từng ngày lời thăm hỏi gởi trao
Và giữ mãi đến bạc đầu vẫn vậy.

Điều em mong là luôn luôn nhìn thấy
Người mình yêu ở nơi ấy bình an
Xin kiếp sau đừng gặp quá muộn màng
Để cùng nhau ta đan tay sánh bước.

Còn bây giờ dù đi trên lối ngược
Vẫn ấm lòng vì đã được gặp người
Cảm ơn anh và em cảm ơn đời
Tình dù chỉ nửa vời nhưng sâu nặng.

"Như biển vậy đâu khi nào hết mặn
Yêu thương này em chỉ tặng riêng anh"!

NGỌC PHƯƠNG.

diepkimphung
16-04-2023, 23:30
Buổi mai trong vắt
Gió hát rì rào
Cỏ hoá mở hội
Hương sắc xôn xao.

MY NGUYỄN.