diepkimphung
15-04-2023, 20:08
Gặp em rồi anh viết bài thơ
Và gọi đó bài thơ tình thứ nhất
Không ong bướm mộng mơ nhung đen màu đôi mắt
Đã hút hồn anh từ giây phút ban đầu
Giây phút mà ta đã hiểu nhau đâu
Em cũng thế và anh cũng thế
Sao hai đứa lại nhìn nhau như thể
Đã yêu nhau từ muôn thuở kiếp nào.
Không thể giữ nguyên trong lồng ngực ồn ào
Trái tm đỏ bừng lên dữ dội
Không ngăn được những nụ cười đắm đuối
Đủ đầy chưa hương vị buổi ban đầu
Tiếng sét ái tình không báo trước cho nhau
Bất chợt đến gieo hạt mầm hạnh phúc
Nơi câu chữ, ý thơ đêm ngày ta chung sức
Thành quả sẽ về đỏ chín giữa lòng tay.
Có thể thơ anh không nói hết mê say
Những mơ ước và nỗi niềm khao khát
Nhưng em ơi có một điều, một điều rất thật
Trái tim anh đã loạn nhịp mất rồi
Bởi vì yêu em lắm lắm, bạn tình ơi!....
NGUYỄN QUẾ.
Và gọi đó bài thơ tình thứ nhất
Không ong bướm mộng mơ nhung đen màu đôi mắt
Đã hút hồn anh từ giây phút ban đầu
Giây phút mà ta đã hiểu nhau đâu
Em cũng thế và anh cũng thế
Sao hai đứa lại nhìn nhau như thể
Đã yêu nhau từ muôn thuở kiếp nào.
Không thể giữ nguyên trong lồng ngực ồn ào
Trái tm đỏ bừng lên dữ dội
Không ngăn được những nụ cười đắm đuối
Đủ đầy chưa hương vị buổi ban đầu
Tiếng sét ái tình không báo trước cho nhau
Bất chợt đến gieo hạt mầm hạnh phúc
Nơi câu chữ, ý thơ đêm ngày ta chung sức
Thành quả sẽ về đỏ chín giữa lòng tay.
Có thể thơ anh không nói hết mê say
Những mơ ước và nỗi niềm khao khát
Nhưng em ơi có một điều, một điều rất thật
Trái tim anh đã loạn nhịp mất rồi
Bởi vì yêu em lắm lắm, bạn tình ơi!....
NGUYỄN QUẾ.