diepkimphung
14-04-2023, 18:50
Tôi viết về em người đàn bà đă cũ
Gái có chồng vẫn trú ngụ trái tim tôi
Đêm hằng đêm nhớ nơi ấy chẳng nguôi
Vẫn khát khao chẳng vật dời sao đổi
Viết về em một mối t́nh nông nổi
Chẳng nghĩ suy khi hạnh phúc trong tay
Những nụ hôn làm xao xuyến đắm say
Hiến dâng trọn trao nhau cơn t́nh ái
Viết về em người đàn bà từng trải
Đă có chồng và có khoảng trời riêng
Hỏi v́ sao mà tôi vẫn yêu em
Cứ da diết bao đêm dài thương nhớ
Viết về em người đàn bà đă cũ
Tuổi đă cao vần vũ nửa cuộc đời
Ánh mắt nh́n như ngợp cả hồn tôi
Trót yêu rồi người đàn bà đă cũ....
VIỆT HOÀNG.
Gái có chồng vẫn trú ngụ trái tim tôi
Đêm hằng đêm nhớ nơi ấy chẳng nguôi
Vẫn khát khao chẳng vật dời sao đổi
Viết về em một mối t́nh nông nổi
Chẳng nghĩ suy khi hạnh phúc trong tay
Những nụ hôn làm xao xuyến đắm say
Hiến dâng trọn trao nhau cơn t́nh ái
Viết về em người đàn bà từng trải
Đă có chồng và có khoảng trời riêng
Hỏi v́ sao mà tôi vẫn yêu em
Cứ da diết bao đêm dài thương nhớ
Viết về em người đàn bà đă cũ
Tuổi đă cao vần vũ nửa cuộc đời
Ánh mắt nh́n như ngợp cả hồn tôi
Trót yêu rồi người đàn bà đă cũ....
VIỆT HOÀNG.