PDA

View Full Version : C̣n Nhớ Một Thời Ta Đă Yêu.



diepkimphung
14-04-2023, 00:36
(Bài xướng)

Đă tự nhủ đừng bao giờ ngoảnh lại
Mối t́nh xưa giăng trải những thương sầu
Bao kỷ niệm in sâu lồng ngực trái
Vẫn cựa ḿnh quằn quại suốt canh thâu

Ai đă hứa thuở ban đầu gặp gỡ
Nguyện kiếp này chồng vợ sẽ nên duyên
Gieo thương nhớ khơi mạch nguồn nhịp thở
Nhón tương tư sợ vỡ giấc mơ huyền


Sóng cứ ngỡ b́nh yên ôm bờ cát
Dông tố về trôi dạt đẩy thuyền xa
Ḍng ân ái đắp bồi nay bỗng nhạt
Cứa tim si vụn nát tủi mi ngà

Đem tất thảy chân thành ra đặt cược
Đổi thanh xuân bằng điều ước dối lừa
Ngày ly biệt ta đâu nào biết trước
Cơn băo ḷng ngỡ tưởng vạn đêm mưa.

PHẠM DUYÊN.

diepkimphung
14-04-2023, 00:52
Bài Hoạ: MỘT THỜI ĐĂ YÊU.

Sông chia ngả ḍng khi nào quay lại
Chúng ḿnh yêu đă trải lắm u sầu
Trong tim đỏ hằn sâu t́nh ngang trái
Lúc trở trời quằn quại xót canh thâu

Người luôn bảo tâm đầu khi gặp gỡ
Chắc lâu bền chồng vợ thắm nhân duyên
Trớ trêu quá thề nguyền đau nghẹt thở
Đếm từng đêm tan vỡ mộng ảo huyền

Thuyền th́ cứ nằm nguyên vờn băi cát
Sóng muốn cuồn phiêu dạt tận khơi xa
Nắng hạ mới la đà màu nhợt nhạt
Dấu bàn chân bỏng rát trắng ngọc ngà

Không tin tưởng bày ra ḷng đặt cược
Người phụ ta xoá ước bởi dối lừa
Hoa phượng nở lưa thưa hồng phía trước
Báo hạ buồn đếm ngược đợi nắng mưa.

ĐÀO VĂN CỨU.