diepkimphung
13-04-2023, 21:45
Man mác trời chiều gió nhẹ lay
Xa trông ngàn xác lá bay bay
Nắng úa bên thềm vàng hạ nhớ
Hong tóc hay hong nỗi đoạ đầy
Xin hãy qua mau ngày tháng ơi
Vàng phai lặng đếm tuổi xa người
Héo hon một kiếp trong hoài vọng
Chỉ còn nhận lấy đắng cay thôi.
Quanh quẩn một mình góc phố xưa
Thời gian khắc khoải đợi từng mùa
Hạ qua...Thu tới...rồi Đông lại
Bao giờ Xuân đến vẹn niềm mơ
Phố nhỏ mênh mang nỗi u hoài
Trăm thương nghìn nhớ đọng trên vai
Mỏi mòn lệ đẫm bao đêm trắng
Thao thức kiếm tìm một vòng tay.
LÊ THUỶ TRÚC.
Xa trông ngàn xác lá bay bay
Nắng úa bên thềm vàng hạ nhớ
Hong tóc hay hong nỗi đoạ đầy
Xin hãy qua mau ngày tháng ơi
Vàng phai lặng đếm tuổi xa người
Héo hon một kiếp trong hoài vọng
Chỉ còn nhận lấy đắng cay thôi.
Quanh quẩn một mình góc phố xưa
Thời gian khắc khoải đợi từng mùa
Hạ qua...Thu tới...rồi Đông lại
Bao giờ Xuân đến vẹn niềm mơ
Phố nhỏ mênh mang nỗi u hoài
Trăm thương nghìn nhớ đọng trên vai
Mỏi mòn lệ đẫm bao đêm trắng
Thao thức kiếm tìm một vòng tay.
LÊ THUỶ TRÚC.