PDA

View Full Version : Thôi Em Nhé.



diepkimphung
12-04-2023, 03:35
Buông tay rồi còn nhắc nhở mà chi
Tình chia cắt bởi vì ai thay đổi
Yêu em lắm bằng trái tim vô tội
Người đổi thay đã chối bỏ câu thề

Biết bao lần trái tim lạnh tái tê
Chiều mùa Hạ mưa về giăng phủ lối
Góc phố vắng một mình anh đứng đợi
Thương bản thân cũng bởi quá chung tình

Rồi mai này giữa kiếp sống lai sinh
Có nhớ lại cuộc tình nơi phố vắng
Hay em đã vùi chôn trong thầm lặng
Để buồn thương mặn đắng xác thân sầu

Con đường trần đã nhuộm nỗi bể dâu
Hương kỷ niệm bạc màu nằm vương vãi
Anh nhặt lá nghe lòng mình ngây dại
Hình bóng xưa tê tái buốt tâm hồn

TRẦN HUY HÙNG.